Thơ tình: Khi anh không còn yêu
Anh đừng buồn, đừng xin lỗi làm chi / Khi anh chẳng thể yêu em hơn được nữa
Khi anh không còn yêu
Anh đừng buồn, đừng xin lỗi làm chi
Khi anh chẳng thể yêu em hơn được nữa
Bởi trái tim đâu làm gì lầm lỡ
Khi yêu thương lạc lối ra đi
Anh đừng buồn, đừng cố làm chi
Đừng cố nắm tay em, rồi trách mình đến thế
Đừng cổ nghĩ là mình có thể
Cố yêu em, để làm em không đau
Hãy buông tay em, dù em có buồn
Nhưng cứ thế là giúp em anh ạ
Khi trái tim anh đã chia hai ngả
Anh làm theo chỉ dẫn của trái tim
Đừng ngoảnh lại nhìn em dù chỉ một lần
Đang cố gắng lau khô những giọt lệ
Đừng quay lại, đừng nhìn như thế
Vì sợ rằng mãi chẳng thể xa anh
Anh đừng đọc những vần thơ em
Viết tiễn biệt cho tình yêu ngày ấy
Đừng trách mình vì anh nào có lỗi
Lỗi là vì em đã quá yêu thôi
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected] - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!